Bữa chị em Thanh xà Bạch xà với Ếch- A Dung Hà hù doạ mời luật sư vào cuộc mà nằm nhà chờ hoài không thấy thư luật sư gửi tới nên biết là chỉ nổ thôi, làm đéo gì có luật sư nào nhận vụ xàm *** này.Tranh thủ web này chưa bị sập review tiếp cho các chị em coi. Chị em Thanh Xà Bạch Xà không ưa ai trong công ty hết, ai vô mà không nịnh bợ là bị ghét hết. Thật ra cũng không ưa con Huyền ẹo đâu vì con này hay cạ cạ cọ cọ với ông sếp già ( chắc muốn được ổng ***)nên cũng ngứa mắt nó lắm mà không dám đuổi vì đuổi rồi thì ai làm. Con Huyền trong một buổi trà dư tửu hậu đã tuyên bố với bè lũ hay đi chung là ma-na-giơ Ma kết tinh không báo giờ dám đi họp một mình mà không có nó đi chung vì sẽ không biết trả lời cái gì. Con này cũng ghê gớm lắm, gà cưng của ông sếp già nên cẩn thận đừng có đụng vô nó coi chừng ổng đá bay ra khỏi công ty mà không có đồng lương nào. Nghĩ tình chị em bấy lâu nói cho chị Ếch A Dung Hà biết là chị em Thanh Xà Bạch Xà cũng không có ưa gì chị đâu nên chị đừng có tưởng bở. Khi nào rảnh viết tiếp chuyện về mấy thằng mấy con trưởng sàn, thằng thì nghiện hút, con thì cắm sừng chồng, công ty hay vãi lìn.
