Hello các bạn, mình đã trở lại. Bây giờ xin được review tiếp về công ty buscudex à nhầm bizidex lừa đảo nhé. Bình thường làm sml éo ai khen thưởng hay kể công, mà vào cận tết, còn 3 4 tuần nữa là Tết Âm Lịch thì douma HRM Hà Hồ nhưng ko phải Hồ Ngọc Hà bắt đầu kế hoạch thành trừng để giảm bớt tháng 13 cho Trâm Xương Khô. Ai cũng biết thời điểm này công việc sẽ bắt đầu ít lại ở 1 số vị trí, THÌ vị trí nào ít việc lại vào thời điểm này sẽ bị lôi cổ ra hăm đuổi với lý do, thời điểm này ít việc quá, không cần người dư thừa... Bình thường chị sống đạo lý lắm, sale nào mà nghỉ việc là chị chạy qua khoe với Uyn Trái Cam (muốn biết thì phần sau theo dõi tiếp để biết tại sao có tên này nhé) là các bạn sale ĂN CHÁO ĐÁ BÁT, ĂN CỨC ĐÁ BÔ, rồi kể công ôi ngày xưa mình nuôi nó giờ nó có chỗ khác ngon cái nó nghỉ. Douma óc chưa cức mới nói được câu này. Người ta làm bằng công sức của người ta, đem tiền về mà nó nói nó nuôi là nuôi thế nào. Ngồi chơi game xây thành phố trên Facebook rồi hưởng lương 14tr xong suốt ngày văn vở bợ đít 2 con yêu nghiệt mặc dù sau lưng tụ ba tụ bảy với con chợ lý và chị rờ mít để chửi và nói xấu.
