Không nên làm việc, không tôn trọng người lao động, thái độ quản lý mẹ thiên hạ
Bạn nói hay quá, nhất là mẹ Liễu và con Thu phòng tài chính kế toán. Chửi hết người này đến người khác phòng này đến phòng khác. Riết làm má thiên hạ
Tôi là Thu nè, có bản lĩnh thì nói thẳng với người không tôn trọng mình mới đúng chứ. Mình làm việc như thế nào để người khác không tôn trọng, rồi mình tức tối, lên cmt nói xấu công ty. Mỗi sự việc đều có 2 mặt. Tại sao nơi công sở, có người giỏi giang được tôn trọng, có người thì không. Tự nhìn lại bản thân mình trước khi đi chui rút trong bóng tối làm anh hùng bàn phím nhé bạn. Còn BGT nếu môi trường không tốt, nhưng có những người vẫn gắn bó 5-7 năm, và trong thời dịch dã hay suy thoái kinh tế, Cty vẫn bảo bọc được cho người lao động. Nếu có năng lực thì tìm môi trường tốt hơn. Chứ nghỉ rồi/ còn ngồi nhận lương Cty mà đi nói những câu từ để thị trường suy nghĩ ko đúng sự thật về doanh nghiệp thì hẳn cộng đồng cũng đủ thông minh để đánh giá bạn rồi nhé.
Sao mình thấy Phòng TCKT rất nhiệt tình, luôn hỗ trợ các phòng ban mà
Mình nghĩ chắc bạn làm ko được việc và bị sếp cho nghỉ nên nói xấu phòng và sếp, trước khi nói người khác nên coi lại mình đã
Cái gì cũng có 2 mặt, không có lửa làm sao có khói, do cách làm việc ngốc nghếch quá nên bị chửi là đúng
Thấy cách cmt của bạn y như người vô học, mẹ này con kia....., mình nghĩ nếu bạn có can đảm sao trước khi nghỉ ko dám nói thẳng sếp luôn đi, giờ len đây cmt như thế này, công ty nào xui lắm mới nhận ban vô làm đó, thứ người núp sau đích và nói xấu người khác
Bạn nói hay quá, nhất là mẹ Liễu và con Thu phòng tài chính kế toán. Chửi hết người này đến người khác phòng này đến phòng khác. Riết làm má thiên hạ
Tôi là Thu nè, có bản lĩnh thì nói thẳng với người không tôn trọng mình mới đúng chứ. Mình làm việc như thế nào để người khác không tôn trọng, rồi mình tức tối, lên cmt nói xấu công ty. Mỗi sự việc đều có 2 mặt. Tại sao nơi công sở, có người giỏi giang được tôn trọng, có người thì không. Tự nhìn lại bản thân mình trước khi đi chui rút trong bóng tối làm anh hùng bàn phím nhé bạn. Còn BGT nếu môi trường không tốt, nhưng có những người vẫn gắn bó 5-7 năm, và trong thời dịch dã hay suy thoái kinh tế, Cty vẫn bảo bọc được cho người lao động. Nếu có năng lực thì tìm môi trường tốt hơn. Chứ nghỉ rồi/ còn ngồi nhận lương Cty mà đi nói những câu từ để thị trường suy nghĩ ko đúng sự thật về doanh nghiệp thì hẳn cộng đồng cũng đủ thông minh để đánh giá bạn rồi nhé.
Sao mình thấy Phòng TCKT rất nhiệt tình, luôn hỗ trợ các phòng ban mà
Mình nghĩ chắc bạn làm ko được việc và bị sếp cho nghỉ nên nói xấu phòng và sếp, trước khi nói người khác nên coi lại mình đã
Cái gì cũng có 2 mặt, không có lửa làm sao có khói, do cách làm việc ngốc nghếch quá nên bị chửi là đúng
Thấy cách cmt của bạn y như người vô học, mẹ này con kia....., mình nghĩ nếu bạn có can đảm sao trước khi nghỉ ko dám nói thẳng sếp luôn đi, giờ len đây cmt như thế này, công ty nào xui lắm mới nhận ban vô làm đó, thứ người núp sau đích và nói xấu người khác
Bạn nói hay quá, nhất là mẹ Liễu và con Thu phòng tài chính kế toán. Chửi hết người này đến người khác phòng này đến phòng khác. Riết làm má thiên hạ
Tôi là Thu nè, có bản lĩnh thì nói thẳng với người không tôn trọng mình mới đúng chứ. Mình làm việc như thế nào để người khác không tôn trọng, rồi mình tức tối, lên cmt nói xấu công ty. Mỗi sự việc đều có 2 mặt. Tại sao nơi công sở, có người giỏi giang được tôn trọng, có người thì không. Tự nhìn lại bản thân mình trước khi đi chui rút trong bóng tối làm anh hùng bàn phím nhé bạn. Còn BGT nếu môi trường không tốt, nhưng có những người vẫn gắn bó 5-7 năm, và trong thời dịch dã hay suy thoái kinh tế, Cty vẫn bảo bọc được cho người lao động. Nếu có năng lực thì tìm môi trường tốt hơn. Chứ nghỉ rồi/ còn ngồi nhận lương Cty mà đi nói những câu từ để thị trường suy nghĩ ko đúng sự thật về doanh nghiệp thì hẳn cộng đồng cũng đủ thông minh để đánh giá bạn rồi nhé.
Sao mình thấy Phòng TCKT rất nhiệt tình, luôn hỗ trợ các phòng ban mà
Mình nghĩ chắc bạn làm ko được việc và bị sếp cho nghỉ nên nói xấu phòng và sếp, trước khi nói người khác nên coi lại mình đã
Cái gì cũng có 2 mặt, không có lửa làm sao có khói, do cách làm việc ngốc nghếch quá nên bị chửi là đúng
Thấy cách cmt của bạn y như người vô học, mẹ này con kia....., mình nghĩ nếu bạn có can đảm sao trước khi nghỉ ko dám nói thẳng sếp luôn đi, giờ len đây cmt như thế này, công ty nào xui lắm mới nhận ban vô làm đó, thứ người núp sau đích và nói xấu người khác
