Chào các bác, thấy công ty vẫn hơi ít muối nên quyết định thêm ít muối cho công ty thêm đậm đà :v Đến với công ty cũng coi như là có duyên, nhưng tôi khuyên các bác nên lé cái duyên này ra :))( tại sao lại phải lé ư ??? Từ từ để tôi nói cho mà nghe ) Đến PV thấy view OK ( chắc cty cũng xịn sò) nhưng.....KHÔNG!!!... Dập mặt ngay từ hôm đầu đi làm. Nhân sự thái độ lồi lõm, chả là hôm đầu không mang cơm, chị nhân sự tóc tém bảo đặt cơm hộ, rồi bà tóc tém bên cạnh nói to "Đã đặt cơm hộ còn không đưa tiền, như chị còn lâu chị mới đặt cho"( ơ hay! Đợi nghỉ ăn cơm r t đưa chứ t ăn không nhà bà à) rồi bà kia kêu muộn quá nên không đặt được ! Ok I'm fine, tôi ăn quán( k đặt hộ đây cũng đếch cần) Sau thời gian training được vào dự án chính thức, hí hửng lắm các ông ạ, tại thấy bảo học vs đi làm nó hoàn toàn khác nhau. Vâng!!! khác thật! từ đầu đến khi tôi nghỉ, công việc của t chỉ là Free test, hỏi testcase thì bảo lz có do thay đổi nhiều chưa update dk :v Tiếp theo là thái độ đồn g nghiệp( Nai 2K): Hỏi cài build nào để mk cài thì bảo để t cài cho, đến khi bảo cài cho thì lại chửi sơi sơi vào mặt mk, tự cho phép mk chửi người khác, người khác chửi lại kêu mất dạy. Câu nói ấn tượng của sếp"E dễ bị tác động từ người khác"( tác động cái méo gì "Tức nước thì cũng vỡ bờ thôi" chẳng lẽ nó dìm nó chửi vào mặt mình mà vẫn cười ư ), và sau đó bảo thực tập thêm 2 tháng đánh giá để xem xét lên nv :)) Tiếp theo là lão chung ảo tưởng: Phải đi làm vì đam mê, phải biết hy sinh, phải biết cống hiến( sao ko bảo cty t đi làm vì đam mê, t ko nhận lương đê) mà quên chưa có nói đam mê của e là xiền a nhé :)) Thôi Thân ái và quyết chiến!!!( viết tiếp chắc thành văn tế :v)
