Bất Động Sản Dreamland
TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ Lúc đầu pv là vị trí chuyên viên tư vấn, mô tả là làm việc tại vp đăng bài sale, gọi điện tư vấn và hẹn khách thôi, sẽ có người gặp khách và chốt sale riêng, xong đi làm lại thành gộp tư vấn với kinh doanh luôn, là mỗi tuần sẽ đi gặp khách một lần. Ban đầu thì mình cũng ok do thấy cũng chỉ một ngày trong tuần thôi nên cũng chả sao. Xong mấy hôm liền mình lên vp chỉ đưa bài kịch bản sale bắt học thuộc, trong khi đó mình thấy mọi người gọi điện tư vấn khách thì tư vấn nhà toàn giá rẻ dã man nhưng khi bàn với nhau lại bàn dẫn khách đi dự án đất của cty đầu tư. Thấy vậy mình cũng ngờ ngợ nên giả vờ hỏi bạn khác là mình hẹn khách xem nhà sao lại thành xem đất, bạn ấy bảo mình là xem nhà xong khách không thích thì mình dắt xem đất luôn. Nói là vậy nhưng mình cứ thấy có gì kì kì ở đây. Xong hôm nay mình đi là được gần 1 tuần, anh sếp cuối cùng cũng chỉ mình cách đăng bài, thì mọi người biết sao không? Đăng bài kiểu mình chọn đại một tuyến đường mu ốn bán, xong lên google tìm "bán nhà đường..." rồi copy bài trong trang buôn bán bđs về xào nấu lại thành bài mình, kiểu thích bịa sao bịa, bịa giá càng rẻ càng tốt, vẽ bánh càng ngon càng tốt. Đến lúc này mình mới chắc chắn được là thật ra chả có căn nhà nào ở đây hết, toàn bịa ra để dụ khách thôi, thấy thế mình mới hỏi bịa vậy rồi không có nhà cho người ta coi thì làm sao, câu trả lời là: thì khách lên mình bảo nhà bị sao sao đó hoặc chủ không muốn bán nữa gì đó, xong mình dụ khách đi coi đất dự án công ty tuốt dưới ĐN, BD gì đó. Ui là chời, nghe đến đó mình lạnh người, làm thế là lười dối khách hàng rồi. Rồi gặp mấy cô mấy chị người ta hiền thì người ta chửi hoặc người ta giấu tức trong lòng thôi, chứ gặp mấy anh mấy chú người ta quạo lên người ta tát cho vỡ mồm thì sao?! Cuối cùng mình cảm thấy thật sự không làm nổi mấy việc trái lương tâm như vậy nên thôi mình xin đi về luôn. Khuyên mọi người nên tránh những chỗ như vậy ra mọi người nha, không có ngày bị khách tát vỡ mồm thật ấy.
