Ngày trước là Bảo hiểm Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nên nửa nhà nước nửa tư nhân nhưng tư duy đầy Nhà nước. Giờ được VN***RECT mua lại nên thành full tư nhân. Nhưng chỉ là kết hợp giữa tư duy Nhà nước, quen chỉ đạo ăn bám với thói hành xử chợ búa, chộp giật, tranh giành của tư nhân. Lương thấp, thưởng ít. Thưởng bị giữ nhiều giữ lâu. Công việc không rõ vị trí, trách nhiệm, không có ai quản lý. Trên giấy tờ 1 đằng mà thực tế 1 nẻo. Không ai biết mình đang làm cái gì với ai vì cứ được 1 thời gian thì thay sếp hoặc thay quy trình. Chủ tịch thì xa vời vợi với những lý tưởng trên giấy và trong đầu còn thực thi thì cắt ghép, đầu voi đuôi chuột. Quản lý cấp cao thì khi đ*ng việc chỉ tìm cách né trách nhiệm bằng những từ ngữ được học từ chủ tịch. Hãy nhìn cách họ làm chứ đừng nghe lời họ nói
