Cty toxic, drama và bị bẩn í. Chỉ cần là người quen của các sếp thì dù có ng* đến mức nào cũng được vào làm manager ngồi mát ăn bát vàng thêm bỏ túi riêng chắc phải 9 chữ số các khoản ngoài (ông bà ta gọi ló nà THAM NHŨNG). Trông thì có vẻ như là tổ chức chuyên nghiệp hình ảnh sang trọng nhưng vào thì vỡ mộng chả khác gì các chợ với những tiếng chửi thề lâu phai, style làm việc tao tưởng những năm 90 2 nghìn. Cty tìm mọi cách trừ lương nhân viên nợ bhxh trong khi tháng nào cũng trừ tiền, đấy là chưa lói đến nợ lương nhé các bác. Các bác thích quà cáp và phong bì lắm, đứa nào nuôi mộng ở đây thì cứ việc xòe tiền cho bno nhé. Tao có thể viết thành 1 cuốn sách uất hận mang tên Băm Bu nhưng tao là 1 bé bot thư giãn, tao sẽ lượng thứ cho tất cả những đứa đã làm tao đau khổ.
