HR hẹn pv ở Cầu Giấy, trời mưa tầm tã vẫn đi pv như giờ hẹn, đến nơi bảo phải đi sang tận Võ Chí Công để pv. Oke đi giữa trời mưa sang Võ Chí Công xong đợi gần tiếng, vào pv đã nói rõ mức lương mong luốn, đợi cả tuần k thấy báo kết quả phải tự email hỏi, mấy ngày sau đấy mới gọi điện chỉ để deal lương xuống, k deal được cũng k báo kết quả cho người ta. Đã thế 2 tháng sau lại gọi bảo đi pv vị trí khác lương cao hơn, đến pv vẫn thằng HE tên Nguyễn Đức Thắng, vừa hỏi vừa ngáp, thái độ khá là trịch thượng, đéo hiểu OT có trả đủ tiền cho nhân viên không mà chưa gì lúc pv đã doạ ở đây mọi người làm việc ngoài giờ đến 8, 9h tối là chuyện bình thường ??♀️ Mới vào pv bày đặt hô chúng ta sẽ pv chủ yếu bằng tiếng Anh nhé, hỏi đc 3 câu tiếng Anh xong mình nói một hồi thì "ok tiếng Anh thế ok rồi", sau đấy hỏi lại các câu đã hỏi bằng tiếng Việt??? Cạn lời...
