Chưa gặp 1 doanh nghiệp nào có văn hoá doanh nghiệp dưới mức tệ như thế. Bên ngoài thì màu mè, yêu cầu nọ kia nhưng thực tế thì thối nát. Từ sếp to đến loại leader le ve thích tạo drama. Đặc biệt 1 thành phần làm việc với nhân viên phì phèo thuốc lá điện tử. Trao đổi cv thì được 1 câu rít 1 hơi, chắc k có thì phổi nó không làm việc. Chuyên nghiệp quá cơ. Ngoài ra còn có 1 số thành phần gen Z mà cho mình như lỗ rốn vũ trụ. Đến công ty làm việc k làm đi soi mói khắp nơi. Đi làm chỉ để flex mình học trường top này kia. Không biết thể hiện để làm cái gì khi CV chưa chắc đã làm tốt.