Ta nói vô cái công ty mà nó làm ăn chán gì đâu. Cái nhà bé xíu hở ra cái là lau là quét 1 ngày chắc cả chục lần. Làm việc thì thiếu chuyên nghiệp chả ra gì mà lúc nào cũng thể hiện. Hàng ip thì bảo hàng quốc tế máy nhập nguyên seal mà mở ra là có nguyên cái sim nằm trông đó. Đéo hiểu. Còn hàng thì nói xuất kho thật chất là cũng có đi mua lại ở mấy chỗ khác rồi bán lại cho kh chứ ai đời xuất kho mà cả tiếng đồng hồ hơn mới có máy. Làm công nghệ mà quy trình bán hàng như shit cái gì cũng phải viết tay. Giám sát canh suốt không nghỉ 1 giây nào sai 1 cái nhỏ thôi đéo nghe giải thích ăn biên bản phạt 200k. Đủ cái để trừ để nó ăn dọng mà. Thực tập đc 3 tuần thấy đéo ổn nổi nữa nên xin nghỉ thì nó lại báo để xem xét xem có được hưởng lương không. Ôi đm vãi cl Ai có ý định vào làm thì suy nghĩ kỹ lại đi nha.
