Cảm nhận đâu tiên phỏng vấn : hẹn 11h nhưng tới 1h mới được phỏng vấn ngồi chờ chảy mồ hôi k có quạt k có nước chờ như đi chờ phát gạo đọc tên, lên phỏng vấn thì lọt quá dễ, vòng 2 may tới sớm nên k chờ lâu và lọt dzo gặp cha mập to như con heo k biết tên. Đi làm ngày đầu tiên : không nói rõ thời gian làm cho nhân viên mới: chả ghi làm mấy h cứ bảo tới ngày làm mình 8h vô mà 8h30 làm ok không sao, vào thì bảo chuyên FB ads, thì share cho cái tài khoản google ads ok vẫn biết chạy vẫn làm ,xong hỏi có biết content thiêt kế không mình cũng thật thà bảo biết và thế là làm nhưng mình vẫn nhắc 3 lần là share mình vào BM Fb ads nhưng cứ bảo báo báo con kẹc gì đó, đéo biết chức vụ gì luôn, đó h mới đi làm cty bắt mặc sơ mi ngồi trên đó có ông nội nào thấy đâu mặc lịch sự được rồi đã vậy không mang giày " mặc sơ mi quần tây đi chân không má thề đéo biết giống ai nữa nhà vệ sinh dơ vậy đéo đám đi đái luôn, và ngầu hứng mình lên tìm phốt và biết tới đây nên mai nghĩ ngay và luôn vô nhìn cơ sở vật chất tàn thì thôi, k dc cái ghế đàng hoàng ghế bị què :))) máy tính như hạch may mà có laptop mang theo, chi nhánh đủ thứ này kia mà phòng marketing thua xa mấy cửa hàng nhỏ nhiều. nói chung là mai nghĩ khỏe.
