Đứa nào bị nợ lương thì quay lại mà hỏi tử tế. Đứa nào không phù hợp thì coi như 1 cái duyên. Đứa nào không vui thì đừng anh hùng bàn phím. Đọc xong mấy cái đoạn này mà tăng xông dùm mấy đứa vẫn còn đang ngồi đó làm việc. Tăng xông cả cho công ty cũ. T đi khỏi đây cũng 4 năm có lẻ mà nghĩ về nó vẫn là 1 thời học hỏi đó. Đúng là lũ vô ơn. Một đồng người ta trả cũng là cảm ơn chứ. Chắc toàn mấy bợn 2k hay 95-96 vào đây nói cho sang mồm hả chị mài 88 nha các cưng. Để chị nói cho mà nghe nè: - chị đi rồi c vẫn được trả tiền nhiều hơn lương. Thía mới là nghệ thuật - chị đi rồi vẫn nc dc với mấy đứa vẫn đang làm ở đấy. Thêm bạn bớt thù, nghe chưa. Đi làm thuê như mềnh thôi. Nên xem lại mình trc khi lên đây là xàm xàm. Hic? Nhắn cho các em câu này và cái đứa lập ra cái Topic này xoá mẹ mấy cái topic ng* xi về các công ty nhé. Chứ m viết tn thì đi đâu cũng thấy nó xấu thôi các em ợ. Ko thành công được đâu ợ.
