Babylons JSC

Babylons JSC

Sản phẩm
51-150
Binh Thanh, Ho Chi Minh
1.7
18 reviews

Hmm bức xúc cũng khá lâu rồi, giờ mới rảnh để viết đôi lời về Babylons HCM :) 1. Trước hết là phải nộp CV phỏng vấn nhỉ: giống như những bạn khác đã nói trước đó, bắt ứng viên ngồi đợi 2 tiếng, sếp thì đi họp, sếp mà điên quá thì thôi miễn phỏng vấn luôn, nà ní :))) Tuyển hay ko tuyển thì nói 1 lời cần gì tốn thời gian của nhau như vậy. Không gian pv thì chật chội ồn ào, toàn giọng telesales. Anw, dù sao cũng đc approve thì thử xem cty thế nào vậy. 2. Về đãi ngộ: méo có bảo hiểm hay gì gì đâu nha các bạn chỏe. Lương lãnh toàn chia 2-3 đợt. Đủ 2 tháng thử việc thì chị sếp quên, kế toán cũng ko hay (cty này ko có bp nhân sự, kế toán phải kiêm luôn mấy việc) vẫn phải lãnh lương thử việc. Còn kêu lần sau nhớ nhắc chị :))) nà ní, cho cơ hội thứ 2 êm cũng ko thèm vô đâu ạ. Hợp đồng thì ko rõ ràng, bonus thì toàn nói miệng, hỏi thì kế toán bảo ko biết. Bonus thêm 500k tiền cơm mỗi tháng, mà trả thì bao chậm, tháng 11 mới đc lãnh tiền cơm tháng 8. Nghỉ việc là mất luôn tiền cơm mấy tháng còn lại. Tiền gửi xe ở 7k/ngày, nhân viên phải tự trả, mất mịa gần 200k/tháng. 3. Mang tiếng công ty lớn, hợp tác với các diễn giả doanh nhân tầm cỡ quốc tế mà lương cộng tác viên mấy đồng cũng ko trả. Lương bèo bọt 15k/h, ngta chấm công đầy đủ mà kế toán lại bảo ko đủ thế là tháng đấy tụi nhỏ ko có lương,lại còn phải tốn tiền gửi xe. Kêu chấm lại thì ko chấm, ăn tiền công sức ngta sướng lắm hay gì. Không những nợ tiền đối tác mà còn nợ dai dữ lắm đó đa, nhiều khi nợ của nhân viên trước mà suốt ngày đi đòi mình, không trả thì người ta ko nhận đơn mới, thế là chị sếp lại bảo mình ko làm đc việc :) Làm thì toàn tự bỏ tiền túi ra, đòi lại kế toán thì dài như thiên thu. 4. Cty nổi tiếng lừa đảo đa cấp từ lâu, bác nào có lỡ dại được mời tham dự khóa này khóa kia thì cũng đừng đi. Toàn mời lên để chốt sales cả đấy. 5. Sau khi đã trải qua đủ ải trần gian của cty thì mình quyết định buông xuôi tất cả, nộp đơn xin nghỉ và đòi tiền cty nợ mình cùng với bonus. Đã qua hơn 2 mùa covid nhưng tiền thì chẳng thấy đâu, 1 lời phản hồi cũng ko thấy có. Thôi coi như mình trót dại, chịu mất thôi chứ biết sao giờ. Làm việc bán mạng mà ko đc ai công nhận, lãng phí thời gian và công sức của bản thân. Hy vọng các bạn có ý định nộp CV vô đây thì nhớ suy xét kỹ, bạn nào đc approve vô công ty sẽ ko gặp phải tình cảnh giống mình, ko bị quịt tiền :P