Chia sẻ câu chuyện cty này mua lại cty em đang làm nhân viên trong đó. Em có ở lại làm hơn nửa năm e nghỉ, nhân cũ đến thời điểm hiện tại cũng nghỉ hết rồi, vì công ty đ' có định hướng gì cho nhân viên, làm việc cứ vậy mà là thui. 1. Quản lý là bà chị Quý kỷ thuật thì kém, mà cách quản lý thì tồi tệ, ăn nói thì nghe chua (cũng có thể em là người nam nghe giọng bắc nó vại), không bao giờ hỏi thăm nhân viên một lời nào. 2. Requirment là tiếng Nhật, đ' bao giờ dịch, vứt cho 1 đống bảo tụi em đọc đi không hiểu gì báo lại chị. Nhìn cái đống text giun đó mà ngán. 3. Đã đ' dịch rồi thì tụi em phải dùng google dịch để làm việc, các text messge cũng từ google dịch mà điền vô, bà chị Quý nói câu vô duyên nhất trên đời này luôn á "bọn em lấy text đó đâu ra" Nghe câu mà em với cả team nhìn nhau nghĩ sao mà chua chua thế này. 4. Làm việc đ' gì mà 21h bắt đầu nhắn cho nhân viên loạn xí ngầu hết cả lên, giờ đó là giờ nghỉ ngơi chứ giờ làm đ' đâu, nhiều hôm 23h đêm nt bảo em làm giúp ch ị, đọc xong đ' thèm trả lời. 5. Hợp đồng cty này không có gì đặc biệt, nhiều người vô đọc xong đ' muốn ký tiếp, vì chẳng có gì quyền lợi cho nhân viên. 6. Bảo hiểm y tế thì cho chọn toàn các trạm y tế, chẳng hiểu sao lại vại á. 7. Cty không có email, nhân lương đ' biết là mình có bị trừ khoản nào hay như nào, muốn biết em toàn phải contact với hr. .... Nhiều lắm các đồng trí ơi... Khuyên các ae đừng vô làm, hay vô thử coi sao, mà thôi phí thời gian đó. Nếu Sếp có đọc được những lời này, em khuyên Sếp đừng cho bà chị Quý làm quản lý nữa, không cty ngày càng đi xuống đó. Về mà nuôi dạy con, làm đẹp đi. lời cuối em chúc công ty ta làm ăn như ý nha.
