Công ty Nhật,khách hàng Nhật,dự án đủ lĩnh vực. Quản lý kém. GM với leader PHP thay như thay áo. Giờ công ty toàn fr,người giỏi ra đi gần hết,chắc còn được mấy ông bị ép ở lại,không thích rắc rối,sợ bị quịt lương. GM cuối cùng chỉ có tiếng Nhật,không hiểu kĩ thuật,có kĩ năng 2mặt,nói ngọt với anh em 1kiểu,đằng sau đi đổ hết lỗi của mình cho anh em khi nói chuyện riêng với sếp bên Nhật. Chuyên tìm cách đuổi người không nghe lời hoặc không cùng vây cánh. Lương dev bình thường,OT tuỳ dự án. Lúc khách báo bug cả công ty lao vào sửa. May nhận được lương rồi,chia buồn với các bác còn đang ngồi chờ nhé.
