Asia Foods Corporation

Asia Foods Corporation

Sản phẩm
151-300
31 Trần Nhật Duật District 1 Ho Chi Minh
1.3
10 reviews
Viết Review công ty Asia Foods Corporation

Vào phỏng vấn gặp bà HR âm binh. nói năng cụt coi thường ứng viên cty như đa cấp

Con mẹ phòng nhân sự hãm lò. Người ta là IT Helpdesk mà cứ gọi là Heo đép. Bà nên học lại English nha mụ già

Kính gửi ban TGĐ, Phòng ban nhân sự Phòng TNKD tuy đã có nhắc nhở về việc ăn sầu riêng trong văn phòng tuy nhiên đến nay vẫn tiếp diễn vẫn không thấy cải thiện đến độ chi thanh tạp vụ phải xịt chai khử mùi mà cũng ko hết Phó phòng kinh doanh và nhân viên còn cười hả hê trong giờ làm. Hy vọng ban TGĐ ra biên bản cảnh cáo và trừ tiền để còn răng đe mọi người. Xin trân trọng cảm ơn

Công ty này không có tí chuyên nghiệp nào trong tuyển người!

hồi trước lúc mình đi phỏng vấn thì HR nói chuyện hỏi chuyện khá là lắm, gần 3 tiếng đồng hồ. làm tui cứ tưởng là đa cấp cơ. Thấy đăng tin tuyển dụng nhiều mà vì không xứng với năng lực của người ta thì ai đâu mà làm cho. hết xức xàm, không nên vào

Kế toán công ty AChau nghiệp vụ đúng kém nhất hành tinh này, cái cơ bản về thuế cũng không biết còn cãi cuồng, làm như mình đúng lắm, nhục thật.

công ty lương chả hơn ai mà thái độ hách dịch, nghiệp vụ kém đặc biệt là phòng kế toán, ăn chặn tiền người khác

Công ty lương thấp, chèn ép nhân viên, thái độ lủng củng

Mình không là nhân viên của công ty khốn này, người yêu mình là người bị công ty khốn này lừa. Gọi đi phỏng vấn các kiểu, deal lương 15tr- net. Gọi lại trúng tuyển, làm giấy tờ thử việc các kiểu. Ông lead A lâu lâu xuất hiện (nghe nói ông này đang tính nghỉ nên tuyển 2 người vô thế là người yêu mình và 1 người nửa, nhưng vẫn lâu lâu xuất hiện đưa cv như kiểu sếp). Chuyện khốn nạn bắt đầu : Đi làm được 2 tuần được nhân sự gọi vô nói là làm không được việc nhưng hỏi một hồi lòi ra ông lead A đó méo nghỉ nửa, nên giờ thừa nhân sự. Vì người yêu mình là người vô sau nên bị đuổi. Mình có được biết nếu đuổi kiểu vậy là công ty phải bồi thường 2 tháng lương, nhưng bồ mình bỏ luôn coi như là gặp xui. Người yêu mình nói nhân sự bên cty khốn này cũng đang lủng củng, nên cảnh báo mọi người vô nên chú ý hơn.

Mình không là nhân viên của công ty khốn này, người yêu mình là người bị công ty khốn này lừa. Gọi đi phỏng vấn các kiểu, deal lương 15tr- net. Gọi lại trúng tuyển, làm giấy tờ thử việc các kiểu. Ông lead A lâu lâu xuất hiện (nghe nói ông này đang tính nghỉ nên tuyển 2 người vô thế là người yêu mình và 1 người nửa, nhưng vẫn lâu lâu xuất hiện đưa cv như kiểu sếp). Chuyện khốn nạn bắt đầu : Đi làm được 2 tuần được nhân sự gọi vô nói là làm không được việc nhưng hỏi một hồi lòi ra ông lead A đó méo nghỉ nửa, nên giờ thừa nhân sự. Vì người yêu mình là người vô sau nên bị đuổi. Mình có được biết nếu đuổi kiểu vậy là công ty phải bồi thường 2 tháng lương, nhưng bồ mình bỏ luôn coi như là gặp xui. Người yêu mình nói nhân sự bên cty khốn này cũng đang lủng củng, nên cảnh báo mọi người vô nên chú ý hơn.