Ngoài đường để banner 100% giáo viên bản ngữ nghe ghê lắm nhưng thật ra nguyên cái trung tâm chỉ có 1 anh Mỹ da đen 1 tuần vô lớp tầm 20-30p cho đọc từ vựng và chơi sticky ball xong đi ra. Anh biết tiếng Việt nên vô lớp thay vì luyện tiếng anh cho mấy bé thì anh thích nói tiếng Việt với mấy bé hơn. Chán nhất là anh được trả lương vô dạy nhưng không biết mình sẽ dạy gì, lớp học level am/is/are mà bang vô hỏi "Have you eaten dinner?" :D Lúc thi cuối khóa anh cũng hỏi Continuous luôn, mấy đứa nghe xong thì đơ mặt ra, may là phát hiện kịp không thôi PH điện lên chửi ê mặt giáo viên ở trên lớp không biết dạy gì :D Học thì giáo trình Family & Friends và đặc biệt là Let's go siêu quê mùa, workbook cơ bản điền hình và nối chữ còn đề thi 100 câu sắp xếp từ chia thì đủ kiểu giống sách bài tập Mai Lan Hương, chưa kể có cả phần dịch câu Việt-Anh??? Đã vậy phía văn phòng không hề trao đổi với giáo viên tiếng nào để giáo viên tự bơi từ đầu đến cuối. Học phí cao nhưng lương giáo viên lại rấ t thấp! Đau đầu nhất là cách làm việc rất lôm côm của chị quản lý toàn nhắn Zalo chứ không biết xài mail, từ khâu nhận giáo viên đến lúc nhân viên nghỉ việc em còn nhớ chị screenshot đoạn chat của anh nào em chưa từng quen biết, bảo em nhắn cho ảnh, xong rồi anh đùn lại bảo nhắn cho chị đi em thật buồn cười không thể tả nổi :)) Giấy tờ cũng không rõ ràng, làm việc không có hợp đồng lạng quạng mất quyền lợi như chơi. Mình mãi mãi không quên câu nói của học sinh vào ngày đầu tiên nhận lớp "Sao mà đổi giáo viên quài vậy cô? Đổi liên tục luôn". Toy đâu có biết đâu, chiều nay dạy mấy đứa mà vài tiếng trước trung tâm mới chụp đt trang sách gửi qua Zalo cho soạn giáo án mà..
