Dù không muốn chửi thề nhưng t rất ức chế với cái trung tâm này, được ba bốn TT nhận làm mà không biết sao lại chui đầu vô cái trung tâm này. Tháng nào cũng trễ lương vô thời hạn. Giờ người ta chuẩn bị nhận lương tháng 11 còn t thì đợi lương tháng 10( mà còn chưa có nha). Mail hẹn trả ngày 30/11, rồi mail tiếp hẹn lại 1,2/12 rồi bây giờ hẹn ngày 7/12 có :)))) trời đất ơi, làm chủ mà như qq vậy đó, người ta đòi lương xong rồi kiếm chuyện đuổi việc luôn, còn cảnh cáo nhân viên là đừng nt đòi lương chị Kế toán( kiêm vợ thằng sếp) vì chị đang stress????? Ủa chứ tụi t không stress ha gì???? Lương thì hẹn lần hẹn lượt, mất dạy và khốn nạn là bản chất của chỗ này rồi.
