Ames English

Ames English

Khác
1-50
( Chưa cập nhật )
1.3
9 reviews
Viết Review công ty Ames English

Nếu có ai vẫn bị nợ BH thì cùng chung tay kiện cty bỏ lão giám đốc vào tù đi các bạn. Mình liên hệ cho bên này ko đc mà giờ sổ của mình vẫn giữ. Còn bảo mình là thích thì cứ khiếu nại lên sở lao động vì nh trg hợp khiếu nại rồi nhưng cũng không thể giải quyết đc. Làm 3-4 năm mà nghỉ việc giờ còn bạc tình hơn loài thú vật. không hiểu sao đến giờ này vẫn tồn tại đc

Ông Nguyễn Mạnh Hào tết năm vừa rồi còn viết tâm thư, lương tháng tết còn ko trả đủ chứ nói gì thưởng tết. Trần đời chưa chỗ nào chia thưởng tết đến tận tháng 8 năm sau mới nhận. chả biết năm nay còn củ chuối thế không chứ lương với bảo hiểm của em anh trả đi anh ơi. mồm kêu công ty khó khăn mà sao đi tài trợ lắm chương trình thế quân hút máu người

1 sao từ về môi trường làm việc nha mấy bạn ơi. Né vội né vội chứ đừng như mình, nghỉ từ T6 đến nay là treo sổ BH luôn, ko làm nổi BHTN. Nhắn tin thì HR ko trả lời, chảnh thì phải nói là số 1. Lúc làm ầm lên thì bảo ko nhận BHTN bây giờ thì nhận lúc khác, nói như đấm vào tai mà giám đốc thì cứ im bặt như mất hình vậy. CHÁN. MỌI NGƯỜI NÉ VỘI CHỖ NÀY KHÔNG KHÓC KHÔNG KỊP

Chê về mọi mặt từ chất lượng giáo dục đến lương bổng trợ cấp

Chậm lương, k trợ cấp, trốn đóng BHXH, giám đốc vô trách nhiệm, k chú trọng vào chất lượng đào tạo.

Không đáng để làm việc. Yêu cầu làm nhiều và có nhiều yêu cầu rất vô lý (Quay TikTok, Dọn vệ sinh phòng học??) nhưng lương trả muộn. BHXH có thu hàng tháng nhưng không đóng, thành ra đã nghỉ việc nhưng rất khó khăn khi làm BH thất nghiệp và chuyển BH sang công ty mới. Chủ công ty xứng đáng vô tù.

Phụ huynh nên tránh xa nơi này tuyển giáo viên dạy IELTS nhưng chưa thì IELTS bao giờ, giáo viên thậm chí còn là nghành ngôn ngữ Pháp, ko có chuyên môn gì về giảng dạy tiếng Anh cả. Lương trả cho trợ giảng bèo lắm 25k 1h mà bắt dạy IELTS toeic rùi giao tiếp trong 1 phòng gồm nhiều đối tượng học sinh khác nhau. Có gv nước ngoài nhưng thật ra là bình phong, GV nước ngoài đối vs khoá giao tiếp người lớn và IELTS chỉ vô tầm 1h để làm màu, mỗi hv đc đăng ký nói chuyện với GV Tây trong 10p thôi thì học đc gì, từng là trợ giảng ở đây nhưng ko chịu nổi cảnh chèn ép nên đã nghỉ. Kể cả trưởng phòng AEE làm 1 thời gian họ cũng chán nghỉ, đưa mấy bạn mới ra trường, ko kinh nghiệm ko chứng chỉ lên dạy như 1 cái máy để trung tâm trả lương rẻ lợi nhuận cao.

Công ty có truyền thống k giữ đc nhân tài, nợ bảo hiểm, nợ/ trả chậm lương, dột từ nóc dột xuống, các sếp lớn không được lòng nhân viên, chỉ nhìn vào lợi nhuận mà không quan tâm chất lượng.

Dân trong nghề gọi là nhà nước trong tư nhân :))). Tư duy cũ, không cải tiến. Nợ BHXH tính bằng năm trong khi tháng nào cũng thu của nhân sự.