An Thịnh Phát JSC

An Thịnh Phát JSC

Outsource
11-50
Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
1.3
14 reviews
Viết Review công ty An Thịnh Phát JSC

Công ty này có thực sự chậm lương như lời đồn không, chứ lần nào cũng chậm lương thì ai làm?

Công ty gia đình, chồng giám đốc vợ HR. Công ty có truyền thống chậm lương, đôi khi quỵt lương nhân viên. Nợ BHXH, làm mất sổ BHXH của nhân viên nhưng không giải quyết. Làm việc cùng sếp B thì các bạn nên ghi âm lại nha không sau có vấn đề anh lại chối đó :)). Chị T HR rất thái độ, công ty của chồng nên không coi ai ra gì. Bất ngờ vì công ty vẫn lùa được nhiều thực tập sinh vào làm không lương thế. Né công ty này ra nhé các bạn.

trước làm ở đây dc 1 năm. cty nợ lương + trốn BH. giám đốc thiếu tâm thiếu tầm làm IT nhưng đầu lúc nào cũng chỉ ôm tư tưởng ra chợ bán quần áo(k phải ví von mà là đi bán quần áo thật). Quy chế lôm côm chỉ phạt không thưởng, hoàn cảnh cty khó khăn nên luôn có nhiều chiêu trò để kiếm lợi từ nhân viện, ở góc độ người lương thiện để nói thì thấy cty khá đáng thương, vì túng quẫn nên việc gì cũng có thể làm được. ban giám đốc cty hơi hèn nên không kỳ vọng phát triển gì dc

Ai có ý định vào đây thực tập thì bỏ ngay đi nhé. Vào làm ko công mà còn bị toxic nữa.....vợ chồng sếp thì hãm ch* del tả nổi..del mê đc cái nết

1 câu thôi , không dài dòng : Ai vào đây làm là ng* !

Làm 1 tháng không lương xong cuối cùng kiếm cớ kéo dài lên 2 tháng, gần hết 2 tháng thì lại kiếm cớ đuổi hoặc được ký hợp đồng học việc trong 3 tháng, lương 3m/tháng(hoặc không lương nếu bạn sơ hở để bị kéo dài thời gian k lương) nhưng bắt làm bục mặt, phải ngang mấy ông 1-2 năm exp Công ty gia đình, toàn thực tập với nhau, không có người hướng dẫn, nhân viên lâu năm thì là người nhà. Anh B(sếp) chuyên bắt bẻ thực tập, bảo dev code theo form của lão mà mấy dự án cũ lão gửi thì mỗi cái code 1 kiểu nên mình cũng đ biết form của lão nó như nào luôn, đẩy code thì xóa bừa bãi rồi đòi mình code lại. Chị T(vợ sếp, HR kiêm quản lý)không biết tý gì về chuyên môn, tuyển bằng cách đến làm bài test xong về chờ tin. Lý do mình bị đuổi: Anh B không thấy sự cố gắng của em, do em nghỉ mấy buổi làm chậm tiến độ của các bạn khác(trong khi lão B vừa đẩy code mới rồi xóa sạch code cũ trong 1 tuần trước của mình) Kết luận: Nếu bạn cần một nơi làm việc, một nơi thực tập để lấy dấu mộc thì k nên vào nhưng muốn trải nghiệm áp lực công việc thì có thể thử, dẫu sao thì mình không làm thì chắc cũng có người khác vào làm thôi, nhưng chả việc gì phải tranh nhau bãi c*t cả.

Công ty BẨN, anh sếp B và cô vợ T ăn cơm xong không biết rửa bát hay gì? ít ra không rửa thì nên đổ đồ ăn thừa đi và để bát vào bồn. Còn về công việc thì là cả 1 bầu trời hãm l, công ty quê mùa nhưng đến lúc bắt bẻ intern thì cố tỏ vẻ chuyên nghiệp. Bắt nhân viên làm việc như trâu như bò, một người cân việc của mấy người mặc dù là intern, sau đó đá với lý do anh thấy không có sự cố gắng. Nói chung là công ty HÃM và RẤT CHÊ, né công ty này ra nha mọi người

Không muốn dài dòng , 1 câu thôi : Công ty như l**

Không còn gì hãm hơn 1 công ty không có tình người, bóc lột TTS, cố tình kéo dài thời gian không trả lương cho TTS. Yên tâm đi vào làm các bạn không được đào tạo gì đâu, vào làm như 1 con trâu và các bạn nhận lại một trải nghiệm không hề xứng đáng, không được công nhận, không được trân trọng công sức, trả tiền không xứng đáng. Có thất nghiệp cùng đừng vào đây. Nhấn mạnh 10 lần

Cty gia đình....hãm cả vợ lẫn chồng