- Sản phẩm gì đưa release lỗi miết, sever chết như cơm bữa. Bắt buộc mấy đứa nhỏ cày ngày, cày đêm không được kết quả gì. QC cả tá mà kêu vô có quy trình gì đâu, kiểu giải quyết việc làm cho người thất nghiệp (ông xe ôm, bà bán nước lề đường vô làm còn được). Cái bé tí chưa nên hồn mà cứ nghĩ cho sâu xa, nhân lực thì mấy chục người gần trăm nhưng toàn "dùng dao mổ trâu để giết gà"(Toàn mấy đứa mới ra trường, năm cuối, k có năng lực, k đủ khả năng). - Tiền lương dăm ba đồng thua chạy xe ôm, k được đóng thuế, k bảo hiểm, k hợp đồng lao động, k team building,... giờ giấc làm việc như làm xí nghiệp ở khu CNC.
