Bác nào đã từng được thử cái cảm giác làm đến 22h30, xong phải xách quần ra sân đá bóng, dàn 2 3 hàng ngang (xoay cổ tay kết hợp cổ chân, xoay eo, xoay khuỷnh tay ...). Dm do tk lỏ hiệp vẽ chứ ai. Ngta đứng ngoài cười, ngại vc, nhìn như 1 đám trẻ trâu cấp 1. Vào sân đá thì đá mẹ đi, bày đặt chia level (1,2,3,4,5,6,...), level 1 sút n quả, chuyền n quả, lừa qua n người, ... XÀM VCC. Rồi xếp hàng tập chuyền, phí thời gian vl, mất 30' của cuộc đời để làm trò hề cho thiên hạ cười . Vào xếp hàng chậm 1 xíu, cũng bắt đầu ảo tưởng sức mạnh, đứng giảng đạo lí làm con lợn, dell khác gì đa cấp. Đi đá bóng xả stress cuối cùng đứng nghe con lợn hiệp chửi, cmn . Bác nào từng thử cảm giác này cho xin 1 cánh tay ạ, để mấy em intern sau này biết đường mà né ạ.
