Mới phỏng vấn chiều nay, công ty startup này nằm ở góc trong của nhà hàng nhậu (ai lần đầu tới đừng hoang mang nhé). Mail hẹn 2h phỏng vấn mà lên phòng thấy đang pv 1 người khác?? CÓ 1 chị kêu mình chờ bên đó pv xong rồi vào (chị này hướng dẫn mình đến chỗ pv). Tới lượt mình, toàn ra "dẻ", vào pv linh ta linh tinh như đúng rồi, chắc còn chả biết tên của ứng viên nếu mình ko giới thiệu, còn hỏi mình ứng tuyển vị trí gì?? wtf =)) z hẹn pv chi ?? (kiểu này ai thích chạy vào cty rồi kêu pv cũng dc, vì có kiểm soát tên tuổi hay vị trí ứng tuyển đâu, mn hiểu ý mình ko ta?) Và chắc cũng chả xem file CV mình lần nào vì cách hỏi như người chưa xem qua CV mình, hỏi mình đã làm project gì trong trường rồi làm thế nào, trong khi CV mình ghi rất gọn và rõ. Pv hỏi tùm lum xong có trao đổi thời gian làm việc, trời đất, làm việc như học nội trú =))) sáng 9h làm đến trưa, nghỉ 1 tiếng rưỡi, làm tiếp đến 6h, ăn tối blabla, 8h làm tiếp tới 12h đêm r nghỉ, hôm sau 8h30-9h bắt đầu tiếp. vcl là bắt ở lại c ông ty, đăng ký cơm sáng, trưa, chiều, tối, thực tập không lương =)) còn nói lâu lâu có training và train từ 8h30 tối tới cỡ 2h sáng (có nói là mentor xịn) =)) vl?? 2h sáng? cũng có hoạt động thể chất, nhưng làm việc thế thì ối giời ơi té ngay, vì là startup nên pass pv rất dễ (mình pv khá lắp bắp còn pass), có vẻ rất thích tuyển nhiều intern để "bóc lột" (vì không lương mà). theo mình thấy mới pv xong thôi mà một đống chuyện thế này, mình cảm thấy ko ổn (đây cũng là cảm nhận, quan sát của mình, đừng gạch đá).
