Telemkt tại đi cảm thấy ngột ngạt thực sự tại sao để lịch làm việc là 9h mà toàn bắt nv 8h45 có mặt để họp. 9h họp vẫn được mà tại sao vậy. Bảo là hỗ trợ tiền cơm trưa 30k ai ngờ tới giờ nghỉ trưa lại phát phiếu ăn thì ra là hợp tác với quán ăn đến ăn bắt đóng thêm 15k, có hôm mang cơm nhà theo nên cầm phiếu xuống mua ly cà phê bình thường bắt bỏ thêm 10k v chị ly cà phê nước pha là 40k :))). Training thì bảo là chị không áp số tụi em trong thời gian này đâu. Má ơi gọi được ngày 2 thì bảo mấy em phải cố làm ra cho chị mỗi em một cf1 nha. Nói chuyện đt nhiều tới mức mà cái tai nào đau điếng 2 bên luôn á. Mới vào thân thương lắm lúc ngày rồi là nguyên cty nó quay mặt lại với bạn dù nghỉ với lý do gì, trước khi xin được chữ ký nghỉ làm để lãnh lương thì bị hạch sách đủ điều trước bàn dân thiên hạ rồi mới chịu ký. Chưa bao giờ nghỉ việc chỗ nào mà đúng đắn như chỗ này.
