Chèn ép, làm khó, bóc lột, đối xử như nô lệ, phân biệt cấp bậc, sai vặt túi bụi (nếu đang làm dở việc mà chúng nó sai là phải ngừng mà làm như chúng nó sai, ko từ chối, từ chối sẽ bị ăn chửi đó). Môi trường làm việc rất nhiều con bánh bèo nên hở tí là tụm năm nói xấu lẫn nhau. Khinh thường người mới, bỏ mặc, ko có sự hỗ trợ. Những con bánh bèo cộc tính, mẹ thiên hạ, con mng như chó chihuahua, ai mà làm việc chung với chúng nó chắc rước cục tức vào người. Làm đc vài tháng thì mình bị chuyển sang làm bên Alfresco, và mình rất hên là mình cũng đc thoát khỏi chỗ loz đó. JASPAS 15 TỐNG HỮU ĐỊNH, QUẬN 2. NÉ GIÙM. Quận hai có rất nhiều nhà hàng đáng làm hơn cái nhà thổ này.