Chạy ngay đi trước khi bạn nhận ra đã quá muộn nhaaaa! Mình vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên làm ở Adsplus, hôm đó bàn HR chật kín người ngồi (toàn tts mới, khoảng tầm 14 15 người gì đó). 2 tuần sau chỉ còn lác đác 3-4 tts trụ lại. Và bàn MKT của mình cũng vậy! Mọi người có hiểu cách thức làm việc của phòng mình hồi đó là gì ko? Phòng MKT có duy nhất 1 trưởng phòng nhưng anh từ bên Sale chuyển qua nên cũng đang trong giai đoạn phải học hỏi, và đến lúc mình nghỉ việc thì cũng thấy bảo là anh bị chuyển qua bộ phận khác làm. Phòng mình hồi đó toàn 1 lũ tts ngồi với nhau. Mà mn hiểu rồi đó, đi thực tập là phải được hướng dẫn, được học hỏi từ các anh chị đã có kinh nghiệm thực tế. Vậy mà chỉ có 1 lũ sinh viên đi thực tập ngồi với nhau thì làm được cái gì? Công việc thì khá nhàm chán, mình làm content mkt nên suốt ngày chỉ viết bài, cũng khá chán. Nhưng nhìn cảnh mỗi tuần lại có 1 người xin nghỉ làm mình càng nản hơn. Lúc mình mới vào, cả phòng có tầm 10 người, sau 1 tháng rụng còn 4 :))) À còn chưa kể là lúc đầu vào mình bị bắt thi mấy cái google certificate. Nghe thì to đấy nhưng thực ra có trick hết, và mình tự học chứ không có ai hướng dẫn. Trong 1 tháng làm ở đó, mình phải tự bơi. Nhưng mình vẫn hi vọng sẽ trụ được đến ngày nhận được 1.5 triệu như HR đã hứa. VÀ ĐÉO CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA! Sau 1 tháng, mình phát hiện ra mình vẫn còn bị thử thách thêm 1 vòng nữa! Vâng, cun cút đi làm 1 tháng ko nhận được 1 đồng phụ cấp gửi xe thôi đấy nhé, và còn bị bắt làm thêm test thử thách, trong khi lúc đó team còn 4 người thôi, test để loại à :))))). Mình quá chán nản nên bỏ luôn. Chia sẻ như vậy nha, 2h sáng rồi mình ngủ đây! Sau một năm vẫn nhớ lại về adsplus như 1 cơn ác mộng :))))
