Chưa biết trong HO như thế nào, nhưng cái sân tập dượt Hà Nội, mọi thứ là như shit, vì đơn giản, bullshitters ngồi ở bãi shit. Trưởng khu vực Hà Nội thì nghĩ mình là trưởng của tất cả các phòng ban ngoài đó. Từng tính lật đổ cả giám đốc hành chính. Có con cu nhưng thực chất lại là đàn bà. Thằng đàn bà hay còn gọi là "chị giả đòn". Cất nhắc cho cả phe cánh, từ một con đéo đủ tư cách được đưa lên làm Trợ lý Quản lý - AM. Một con thì luôn tỏ vẻ ta đây thể hiện uy quyền lên làm trưởng nhóm. Kéo bè kết phái, rồi khi đi sang Lotte Finance phỏng vấn thì tạch, đéo được nhận. Không phát triển được bất cứ thứ gì, cả kỹ năng hay kinh nghiệm hay kiến thức, vì chúng nó có chịu hướng dẫn bài bản đâu, ai mà vào đấy làm, thì xin chúc mừng, các bạn đã được vào một sân tập dượt. Và nếu các bạn vào làm tại phòng Thẩm định - CAD Hà Nội, thì trúng số độc đắc rồi, welcome to VŨNG BÙN Dept. Một lũ kéo bè kết phái, một lũ muốn đạp lên người khác để có tiền lương. Một lũ luôn thích thể hiện uy quyền. Một lũ nông dân ng* xuẩn không đủ tư cách ở Vũng Bùn. Nông dân thì chỉ chơi với bùn. Con "chị giả đòn" - "trưởng hợp tác xã Hà Nội" Con nông dân giả lươn đến từ Thái Bình, ra cái vẻ phó phòng Con nông dân luân hồi ng* xuẩn đến từ Đông Anh, hớn hở vì là trưởng nhóm Con nông dân luôn quan trọng vấn đề như cháy nhà chết người đến từ Thái Bình Con miền núi đến từ Mù Cang Chải, khôn như đúng rồi khi đi theo cno. Con nông dân hôi nách đến từ tiểu vương quốc Thanh Hóa, có thể tọc mạch *** không cần dao. Con nông dân thích đắp chăn chờ hòa bình đến từ tiểu vương quốc Thanh Hóa Con nông dân ng* xuẩn đến từ Bắc Ninh luôn muốn thể hiện bản thân. Chúng mày, cái loại chúng mày, không đủ tư cách để sống.
