Một công ty mà người ra đi rồi người vào như chợ. Cơ chế thì éo thay đổi do cũng éo ai có năng lực. Chế độ thì không cao. Thưởng đéo đủ tháng 13. Đéo có đi du lịch, chỉ có thẻ BHYT riêng. Công việc cũng ko nhiều, không có gì để học hỏi. Nói chung tao từ nghỉ bank qua làm 1 năm thấy uổng phí cuộc đời, trưởng phòng người nhật thì éo biết gì, phó phòng vn cũng chẳng biết gì. Giờ nhảy việc khó vl ra, do éo có kinh nghiệm gì ở đây hết toàn lấy kinh nghiệm từ bank đi phỏng vấn. Nói chung ai thix nhàn vô, nhà có điều kiện thì vô. Tới tháng lãnh tiền làm chơi chơi.
