ACFC
- Được trải nghiệm ở đây 1 thời gian, mình học được nhiều thứ gọi là muôn kiếp nhân sinh, không kiếp nào như kiếp nào. Ở đây thích tuyển cái vibe trịch thượng, dốt tận cùng nhưng rất thích lạm quyền. Làm intern thì không có định nghĩa của việc lên chính thức đâu (dù trên JD tuyển ghi là có cơ hội thăng tiến trong công việc, là thăng tới CTV á). Được phúc đức vô được cái team ngon quá trời lun, vô toàn gặp người bị bệnh mặc định, bệnh ng* mà ra dẻ, bệnh @ sai việc. Tuyển Intern mà làm muốn hết việc của nhân viên chính thức, còn chính thức vô đi mua cà phê, đi ăn xế. - Con mẹ A, tạm gọi là 7 nói thiệt thâm niên ở công ty lâu mà tư duy kiến thức thua hơn 1 đứa intern. Không biết team đang làm gì, không biết quy trình, dốt cả excel mà bày đặt ra test trình độ. Dốt nát 1 cách không thể nào tả được mà tỏ ra trịch thượng ra dẻ, chì chiết nhân viên, cái nết còn hơn nước sôi đổ háng mà thấy toàn đẩy việc ko đỡ được cái nào hết. - Mng thì khả năng lead ko tốt, miệng thì kêu cứ thoải mái raise ý kiến nhưng đến lúc nói thì lẫy, ko thích thị phị cty nhưng có group riêng :))))))))))) bớt hề lại đi ạ. - Nhân viên chính thức thì bị bệnh công chúa, đi làm người ta phải hầu mình, đi làm tưởng tật cái gì cũng @, đi làm mà dỗi đồng nghiệp là sao nữa má nội. - Tư duy của dàn BOD chán vô cùng, benefits ko có 1 cái gì tốt, ko cho nhân viên đi khám sức khỏe. - Đám nhân viên thực phẩm cũng hãm ko kém, 1 đám ngáo không biết điều
