công ty lởm khởm, lương thấp, nhân sự ít như cty gia đình chứ cũng chả phải to tát gì, môi trường già cỗi, đồng nghiệp toàn U40,50 nên suy nghĩ cũng cổ hủ,áp đặt, khó làm việc với những con người tư tưởng phong kiến như vậy, đánh giá nhân viên chỉ qua lời nói của nhân viên khác kiểu: "anh/chị nghe có người nói em như thế này, như thế kia" trong khi chưa bao giờ chứng kiến. Không tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, chỉ đơn giản thấy nhân viên ko xu nịnh, bợ đít, ko mồm mép hay đơn giản ko thấy vừa mắt thì ghét vậy thôi. Bộ máy già cỗi cần đc thanh lọc và thay mới thì cty mới phát triển dc :D
