Hồi đó tuyển mình vô để thay thế cho anh giám đốc kho ABA Tân Tạo xin nghỉ, sau đó a đó quay lại. Mãi mới gọi đi làm ( cả tháng từ khi kêu mình chuẩn bị đi làm) dạng như trợ lý. Training ERP thì không mà ý kiến thì kêu tự viết SOPs sử dụng ERP đó. Không biết sao mà anh đó biết thế là sai mình pha trà rót nước trong cuộc họp của kho. Sếp nói tiếng anh one day, two day, three day...mà họp thì nhân viên ngồi nghe, sếp nói lăng nhăng xong kết thúc. Mình xin nghỉ luôn, gửi email luôn cho Co founder là em trai sếp tổng - người tuyển mình để tạm biệt - không nhận được hồi âm luôn. Từ đó, mất luôn thiện cảm. ERP thì copy của kho lạnh SWhite của Úc, sup dưới quyền mình thì có người còn chưa tốt nghiệp phổ thông, up từ loader lên vì cùng quê hay quen biết giám đốc kho - nhớ mãi ?
