Sau khi hốt sh*t một thời gian ở đây, một tấm chiếu cũ xin được phép rì viu: + Điểm cộng: nghĩ mãi không ra, chắc tương lai SẼ CÓ ? + Điểm trừ: vô vàng ??? 1/ môi trường làm diệc: gia đình tự trị,kém sang, phèn, quê mùa.???????????? 2/ văn hoá công ty: đâm chọt, a dua, không có tổ chức, đỗ thừa, không phân biệt được nhiệm vụ từng phòng ban 3/ yếu tố con người: từ trên xuống không đánh giá theo năng lực nhân viên, thích thì cho lên chức, vui buồn thì đuổi việc?♂️?♂️?♂️ 4/ chế độ lương, thưởng: luôn luôn chậm lương, chấm công tính lương không hiểu, đặt KPI nhưng không hiểu KPI là gì. Kết luận: muốn trải nghiệm sự kịch tính, the “BÈ LŨ” , tự phát triển sự ĐA ZI NĂNG của 1 con người (1 người làm 2-3 việc), thay vì vận động những môn thể thao như đá banh, bóng chuyền thì ở đây bằng “mồm” là được, đá và chuyển công việc khá thiếu chuyên nghiệp. ⚽️?⚽️ TÓM LẠI RẤT Ô DỀ CHẠY NGAY ĐI CÒN KỊP???
