Mình đi làm vài buổi bị cô tạp vụ chửi mình dọa nạt với lý do đi i* đi đ*** làm dơ để lại dấu giày dưới sàn và hăm dọa mình " thêm 1 lần nữa là tao méc đấy" (mình dùng từ "chửi" chứ không phải hỏi hay là nói). Trong khi nhà vệ sinh không có dép riêng, mang dép đi từ ngoài vào, khách hay ai cũng có thề đi được, do mình người mới mà bị bắt nạt , mình cảm thấy bị xúc phạm chứ không hề cãi hay đính chính hay khinh khi bất cứ ai. Mình đã nhịn ngay lúc đó và nghỉ việc luôn chứ chả khinh khi ai cả.
Bp. Tuyển dụng làm việc rất tệ. Đăng tuyển k dám public sdt cá nhân hay zalo. Đăng số bàn cty, xử lý hồ sơ chậm, trả kết quả chậm. Tuyển dụng hời hợt với ứng viên, k cần ib giữ mối quan hệ để hỗ trợ tuyển dụng giới thiệu người sau này. Đọc thấy cty nợ BHXH nhiều tháng liền trên website Q1, mà sao HR cty vẫn chảnh khi tuyển ng thế nhỉ.
Sản phẩm ở mức tương đối, vẫn có lỗi nhiều, nếu làm nội thất thì nên mua đồ rời như sofa,bàn ăn, tủ áo vân vân, không nên thuê làm thiết kê, vì công ty toàn đẩy sang nhà thầu bên ngoài làm thay, chất lượng thì cẩu thả vô cùng, Quản lý là người Hàn, không hiểu tâm lý cũng như nhu cầu sử dụng của người Việt, không thay đổi thích nghi, trưởng phòng thiết kế thì không có kiến thức chuyên môn lẫn thực tế, ất ơ ở đâu vào đủ trò.
Công ty quá độc ác, HR quá thiếu chuyên nghiệm, ko có tâm và thiếu trách nhiệm. Mình ở tít SG, nộp vị trí project coordinator. Trên CV của mình ghi rõ kinh nghiệm gì, ở lĩnh vực nào. HR ko rõ đọc kỹ CV ko, vẫn gọi đi phỏng vấn. Mình vì thấy JD nói có training nếu chưa có kinh nghiệm nên mới cứ đi. Lặn lội đường xa, đi Grab, cả 2 lạc đường muốn khóc. Tới nơi nghe câu cty cần ng có kinh nghiệm chính xác vị trí này. Mình nhờ họ hỗ trợ cho đi xe đưa rước chuyến về mà cũng ko có. Đây là 1 trong những chuyến đi pv khốn khổ nhất của mình. Sự vô ý, cẩu thả, vô tâm trong cách làm việc đôi khi hại ng khác thế thảm. Ko biết họ có đủ tinh ý sau đó để reflect, ăn ăn ko? Việc nhỏ cũng có thể là việc lớn. Nghiệp nhỏ cũng là nghiệp nha!
