Mình vào đây hồi tháng 10/2015 ra đi 04/2016, 1 khoảng thời gian đủ để đánh giá cho các bạn hiểu được: - Vào đây với vị trí thực tập sinh dev web, nhưng 1 thời gian bạn sẽ phải phụ trách đủ thứ: quét dọn, lau nhà, nấu ăn, đổ rác, kéo dây mạng, ...v..v... - Mọi ng đa phần là thực tập sinh nên rất hòa đồng có duy nhất ôg sếp là mình ko ưa chút nào. Tính tình cục cằn hay chửi bậy chửi bạn đã đành, ngoài ra lúc cáu quá lên sẽ nó xỉa xói cả bố mẹ bạn. - Tuy công ty có hỗ trợ ăn trưa nhưng mỗi bữa ăn trưa còn hơn cả cực hình, vừa ăn phải vừa ngồi nghe ôg Dương nói đủ chuyện(đặc biệt rất nhiều chuyện phản động, truyền bá tư tưởng xấu về nhà nước, hay chửi chế độ). Kèm thêm bài ca than vãn công ty khó khăn nhưng vẫn cố lo cho chúng mày ăn từng bữa. - Rất hay hạ thấp nhân viên của mình, thường hay nói : "tao mà ko nhận thì chả có đứa đéo nào nhận chúng mày đâu". - Tiền thưởng hay tiền OT chả có nhưng rút tiền nhân viên thì cực giỏi. Điển hình là mình 1 con gà mơ mới ra đời. Mới vào nhẹ nhàng lắm, làm được 2 tháng thì bảo làm tiếp thực tập thêm tháng nữa, cứ thế hứa có hợp đồng chính thức đến tận khi mình cáu quá tự ý bỏ chả xin phép nữa là gần 6 tháng(tháng 4) vẫn ko có, kèm thêm làm quả bonus cho người về tận địa chỉ ở để đòi 1 nửa tiền lương tháng trước =)))) Cay nhất là cú lừa tiền tết bị xén ít đi để trả cho nhân viên khác vì lí do mình là thực tập làm còn ít, đợi sau tết có hợp đồng chính thức sẽ trả bù ko phải lo. - Khổ nhất 1 ôg design tên Phát (cháu họ lão ý), vì là người quen nên lấy lí do cho ở luôn cty đỡ tốn tiền thuê nhà trọ (vì để làm chân bảo vệ luôn :))), tiền thì bị vặt sạch, làm thì suốt ngày bị chửi thậm tệ còn hơn mức bthg và lúc khi m` nghỉ r, làm bên Viettel có gặp lại mấy bà chị cũ bên 3i thì có bảo sau đợt đó ôg này bị chửi quá và bị đuổi luôn r. (Các bạn thấy đấy, người nhà còn đối xử như thế huống chi người ngoài). + Tuy nhiên điểm cộng hiếm hoi là nhờ 6 tháng lương thấp lèo tèo, được trải nghiệm combo chửi dù là có đúng đã giúp khả năng chịu nhiệt của mình tương đối cao, giúp ra đời ko ngại cty nào (mặc dù chả có cty nào có sếp như này cả :)))) - Quyết định ra đi của mình giúp 1 thằng từ chả có đồng nào có đc mức lương gấp rất nhiều lần lúc trước, vậy nên khuyên các bạn sinh viên mới ra trường hay các bạn muốn xin 1 công việc mới thì nên TRÁNH ngay lập tức cty này ra gấp!!!
