Chị CEO ơi nếu có đọc được cmt này thì chị hãy ngồi xuống và nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình đi ạ. Đừng ảo tưởng quá về khả năng của mình nữa. Chị đâu phải cành vàng lá ngọc gì đâu mà cứ coi thường người khác vậy? Nếu chị thấy chị có khả năng hơn người thì chị tự vận hành công ty đi, biến thành cty TNHH một thành viên đi ạ. Chứ chị thuê nhân viên xong bóc lột sức lao động, chị qua mặt ngta luôn, giao việc cho nvien nma bản thân mình sau lưng lại tự động làm luôn việc của ngta. Không có tí tôn trọng nào luôn ấy. Chị cứ giữ quan điểm coi thường người khác càng lâu thì không ai muốn làm việc cùng chị nữa đâu, nghỉ việc là điều hiển nhiên sớm muộn mà thôi. Tôi mong muốn một ngày thấy chị tự vật lộn làm hết việc của CS, Pricing, Sales, Customs, Finance, HR :)))), vì chị giỏi lắm mà, năng lực chẳng hơn ai nma lại kiêu căng và không chịu tiếp thu ý kiến!
