Gửi anh Đinh Vĩnh Cường - Tổng giám đốc 365 Group. Sau 1 năm, tôi bình tĩnh để viết những lời review sau. Tôi nghĩ anh đừng tiếp tục gọi công ty mình là tập đoàn/ Group nữa. Thay vào đó nên đổi thành "Làng lá 365". Bởi: 1. Doanh thu tập đoàn chưa tới 10 tỷ/ tháng. 2. Nhân viên thì ngao ngán thái độ và cách làm việc của anh. Anh toàn nói đạo lý nhưng anh lại thiếu đạo đức với cả đối tác và khách hàng. Lý thuyết toàn sáo rỗng, không áp dụng được gì. 3. Anh luôn tỏ ra mình là người có quan hệ rộng. Tuy nhiên quan hệ của anh chỉ rộng, chứ không sâu. Hầu hết mối quan hệ của anh toàn chả ra gì. Bởi anh đã từng làm mất nhiều khách hàng và đối tác quan trọng, vì thái độ giả tạo, hành vi gian dối và xấu xa của anh. 4. Anh tự ý cắt giảm 50% lương và quỵt KPI mà không trao đổi và giải thích rõ ràng. Vì vậy, như một kết quả, 90% nhân viên đều đã xin nghỉ. Hy vọng anh bớt ảo tưởng về quan hệ; bớt giảng đạo lý; bớt yêu cầu trung thành từ nhân viên; ... vì anh và công ty gia đình của anh KHÔNG XỨNG ĐÁNG. Trân trọng và không hẹn gặp lại.
