Bức xúc quá nay lên giải tỏa cùng anh em nè :)) - HR nhận CV của ứng viên mà không thèm đọc, cứ thấy nộp là auto gọi đi phỏng vấn mà không sàng lọc xem có phù hợp với yêu cầu công ty hay không, làm mất thời gian của cả 2 bên. - Hẹn ứng viên 14h, mới 13h gọi hỏi ủa em ơi em đang ở đâu, sao chị mời em 13h mà ?! Mình trả lời từ tốn hẹn 14h lận mà chị, nhưng nếu chị muốn pv sớm em sẽ có mặt lúc 13h30 vì nhà em lên cty cũng hơi xa, cúp máy cái rụp. - Lên tới cty, ko biết HR hay ai ra nhìn nhìn CV, xong hỏi ủa em chưa tốt nghiệp à em ? Xong bỏ đi 1 nước vô phòng, 10p sau quay ra bảo em về đi, chị trưởng phòng đi họp rồi, về đi bên anh hẹn em lên phỏng vấn lại sau nha ?! 13h trưa chạy từ Q8 qua Q7 như 1 con điên để rồi nhận được câu nói vui ghê ahihi. - Và từ đó về sau ko hề có mail hay bất kì cuộc gọi nào hẹn đi pv lại, cũng như từ chối mình hihihi Công ty chuyên nghiệp quá nè :))) chuyên tạo nghiệp nha =))))
