Tức tụi 1office, bạn mình làm 1O được 1 năm mới đóng BHXH được 2 tháng chả nhìn thấy mặt mũi sổ mình như nào thì nghỉ làm mà tức cái HR bên này nghỉ 4-5 tháng đòi sổ BHXH mới update, xui cái là gặp HR vừa chuyên môn kém, lại thiếu trách nhiệm + nhiệt tình nó làm mất sổ BHXH của bạn mình xong trả lời sổ mất rồi, hỏi chốt sổ hay chưa cũng trả lời không biết =))) Vậy đó xong tính xong công chuyện luôn, ô hay chốt hay chưa thì check đi chứ, trả lời vậy là xong à. chase mất cả tháng mới ra được đáp án là chốt rồi, không làm sổ lại được nữa > hazz đành vậy thôi chứ biết sau giờ :((( Tiếp câu chuyện xui xẻo là sang công ty mới HR có chuyên môn nhưng lại hem có nhiệt tình nên không help mình làm lại sổ, kêu tự làm và chưa biết làm sao kết quả là giờ hơn 1 năm rồi vẫn chưa có sổ BHXH và nó đang bắt mình giúp nó làm sổ nên mình tức tụi HR 1O quá đê, làm ăn bát nháo không hiểu ai tuyển tụi này tệ đến vậy là cùng.
