Con HRM là thứ hãm nhất mà mình từng gặp. Chưa được qua trường lớp đào tạo về nhân sự, nhưng lại hay tỏ ra mình cái gì cũng biết. Nhân viên làm muốn bục mặt mà nó siết KPI không chỉ mỗi nhân sự mà các team khác nó cũng nhúng tay. Công ty không có chính sách KPI rõ ràng, nên cân nhắc vào làm vì làm rồi nó sẽ lấy lý do không đạt công việc a, b, c mà k biết công việc phát sinh ra hồi nào. Bị HRM ăn hết KPI nhân viên dưới trướng tức đến nỗi không nói được câu nào vì không có bằng chứng cụ thể. Người ta nói tuổi trẻ tài cao nhưng riêng HRM bên đây k có trình độ chuyên môn nên hay ra vẻ và rất khinh người. Bắt làm đến khuya mà không trả OT, bắt nhắn tin phải rep liền kể cả có liệt người. Công ty bắt mang laptop đi làm. Nếu nghèo vậy đừng tỏ ra ai cũng muốn vào làm rồi nói những câu xúc phạm người khác. Ai mà làm con HRM không vừa mắt nó sẽ đuổi mà không có lý do
