- Gửi mấy bn muốn vào đây làm hay TTS muốn vào thực tập thì né gấp dùm . Mấy bn không học hỏi được gì trong công ty này đâu , tại chính ban lãnh đạo cũng đâu có kiến thức gì để mấy bn học . Lãnh đạo ở công ty này tư duy duy thấp hèn , kiến thức nông cạn lắm . Biệt đội siêu lãnh đạo ( Dũng , Tuyền , Phương , Thắng , Như ) toàn là nạn nhân của Dioxin không ng* dốt thấp hèn mà bị ảo tưởng sức mạnh tưởng mình là thượng đẳng giỏi gian lắm . Nhân viên ở dưới chửi không trượt phát nào mà tụi này đâu có hiểu . Tiêu biểu nhất là má Phương , dốt nát mà bãi c*c nào cũng thấy má này nhúng mõm vô . Quản lý kho thì lo làm bên kho thôi chuyện của Sale , Ops , PT cũng có mõm của má chỉa vô . PT với ops chửi không còn cái gì luôn mà má cũng có hiểu đâu . Đi chung với má này còn có cụ tổ Dũng hói nữa ba này thì đần độn có làm được gì đâu . Chuyện gì cũng đổ xuống đầu cấp dưới nhất là mấy Sup của ops bị ổng hành thì thôi luôn . Mẻ có con thư ký tên Thảo gì đó cũng ăn hại y vậy luôn đúng là chủ nào ch* nấy , nó có làm được gì đâu ngoài việc nịnh khứa này chắc nịnh thằng trên nịnh luôn thằng dưới nên làm gì khứa này cũng bênh ( 2 con ng* dốt nịnh nhau ) . Còn thằng l*n tên Thắng nữa nghe bảo khứa này cũng người nhà với lãnh đạo siêu đẳng ,khứa này thì trùm dốt nát luôn mà thêm cái tính điếm thúi nữa đi tới đâu là người ta ghét tới đó . Lời khuyên thật lòng tới biệt đội siêu lãnh đạo là ra đường đừng mang bảo hiểm thay bằng cái bồn cầu đi , cái ngữ mà đầu toàn c*c như mấy sếp thì cái đó là hợp nhất rồi
