Ở FSOFT 3 năm rồi, trước lúc mới học fresher, cứ nghĩ sẽ out sau khi hết ràng buộc 1 năm. Cảm ơn FSOFT, anh ToanHK2 - người thầy đã dạy em nhiều điều từ khóa Fresher. Cảm ơn các anh chị admin tận tâm của FA. Lý do mà mình sẽ làm ở FSOFT dài dài, chắc đến khi về hưu mất thôi: 1. Sếp: Không phải nịnh bợ, quà cáp, biếu xén. Sếp nice và giỏi, Mình ngưỡng mộ anh DungTV2 BUL ngày trước của mình, anh Tiến béo nữa.. 2. Môi trường và văn phòng siêu sang xịn, mịn, đẹp như resort 3. Văn hóa: vui, lầy bựa, anh em quan tâm nhau, nhiều event vui vãi cả đái. 4. Tăng lương đều: Mình học Fresher xong lương 9M, cũng chỉ bằng trung bình các công ty khác nhưng mỗi năm mình đều cố thi chứng chỉ, học thêm tiếng anh, dự án thỉnh thoảng OT chút nhưng sếp đánh giá mình đúng mực, kỳ CHE nào cũng tăng 3-4 bậc. Lương giờ ko quá cao nhưng đủ sống. Nói chung là do mình có cố gắng ko thôi, trẻ thì cứ làm và cống hiến đi sẽ được đền đáp. Mình thấy nhiều bạn kêu ca lương lậu nhưng làm thì ít, xong t oàn coppy lung tung, nói chung như anh Huấn nói ấy: Không làm thì chỉ có ăn đầu bòi, ăn c*t.
